Cố chấp kết hôn với người trẻ, chỉ sau một năm, tôi đã muốn ly hôn.
Ở tuổi 35, tôi chưa từng có mối tình chính thức nào. Thời đại học, tôi từng thích một bạn trai nhưng chỉ dừng lại ở cảm xúc, không có gì hơn. Sau đó, tôi tập trung vào học hành và sự nghiệp, gác lại chuyện tình cảm. Giờ tôi đã có nhà, xe và cuộc sống ổn định nhưng vẫn cô đơn vì ngại yêu. Tôi gặp Tú trong quán bar, chúng tôi hợp nhau và trao đổi số điện thoại. Tú nhỏ hơn tôi 7 tuổi, làm việc với mức lương chưa tới 10 triệu nhưng rất lãng mạn và hài hước. Tôi cảm thấy thiếu thốn khi không được nói chuyện với anh. Bất chấp lời khuyên của mọi người, tôi tỏ tình và anh đồng ý. Chúng tôi nhanh chóng cầu hôn và tổ chức đám cưới. Tôi hy vọng cuộc sống sẽ tràn ngập hạnh phúc khi lấy chồng trẻ, đẹp trai.
Tôi nhanh chóng thất vọng khi chồng ỷ lại vào thu nhập của tôi, đòi hỏi mua sắm xa xỉ như điện thoại xịn và ô tô đắt tiền. Ngoài ra, tôi còn phải lo cho bố mẹ và em chồng. Sau một năm sống chung, tôi nhận ra mình đã trở thành "cây ATM" cho chồng. Anh ấy cho rằng việc tôi chu cấp là cần thiết vì anh còn trẻ và đẹp trai. Với sự có mặt của giúp việc, chồng tôi càng dễ dàng tiêu xài, trong khi cô giúp việc thường trách móc tôi. Tôi đã cố gắng khuyên chồng làm ăn, nhưng anh lại giận dỗi và về nhà bố mẹ. Tôi đang cân nhắc ly hôn nhưng còn do dự. Mong nhận được lời khuyên từ mọi người.
Source: https://afamily.vn/co-chap-lay-chong-tre-chi-sau-1-nam-toi-da-muon-ly-hon-20231128101834363.chn